Đầu bếp người Trung Quốc rủ đồng hương 'đập két' của ông chủ

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng Chen Xiao Lie tại cơ quan công an.
Đối tượng Chen Xiao Lie tại cơ quan công an.
TPO - Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công vụ trộm tổng thiệt hại 3 tỷ đồng xảy ra tại căn hộ thuộc Resort Ocean ESTATE, quận Ngũ Hành Sơn.

Trước đó vào chiều 17/7, tại căn hộ C10 thuộc khu resort Ocean ESTATE (tổ 75, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ trộm cắp tài sản.

Bị hại là ông Chen Ji (1979, quốc tịch Trung Quốc). Tài sản thiệt hại gồm 11 ngàn USD, 700 triệu đồng, 2 đồng hồ trị giá khoảng 500 ngàn nhân dân tệ và nhiều loại tiền ngoại tệ các nước khác nhau. Tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương điều tra xác minh.

Bằng nhiều biện pháp, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định đối tượng khả nghi. Đến ngày 19/7, đã xác định và bắt giữ các đối tượng gây án.

Cụ thể, 2 đối tượng gây án gồm Wang BaiQiang (1983, quốc tịch Trung Quốc, trú tại lô 22 Khuê Mỹ Đông 15, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn và Chen Xiao Lie (1994, quốc tịch Trung Quốc, trú 52 Khuê Mỹ Đông 7, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.)

Đầu bếp người Trung Quốc rủ đồng hương 'đập két' của ông chủ ảnh 1

Đồng phạm Wang BaiQiang (áo vàng) tại cơ quan công an.

Qua các chứng cứ và đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Cụ thể gồm 2 xà beng dùng để cậy phá két sắt; 1 xe mô tô nhãn hiệu Lead màu đỏ và 1 xe mô tô nhãn hiệu Vario màu trắng đen; 9900 USD, 67 ngàn Đài tệ (Đài Loan), 8400 đô la Hồng Kông, 5300 nhân dân tệ (Trung Quốc), 519 triệu đồng tiền mặt, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Franck Muller, 1 đồng hồ đeo tay hiệu Tourbillon Stainless.

Thông tin ban đầu, Chen Xiao Lie được ông Chen Ji thuê làm đầu bếp trong căn hộ thuộc khu resort Ocean Estate. Lie quen biết với BaiQiang nên đã rủ Lie trộm cắp tại nhà ông Ji.

Chiều 16/7, ông Ji có việc ra ngoài và rủ Lie đi cùng. Lúc này, Lie đã hướng dẫn BaiQiang đột nhập vào căn hộ thông qua cánh cửa phía hồ bơi. Từ hướng dẫn của Lie, BaiQiang đi nép sát hành lang để tránh bị camera ghi hình.

Vào trong căn hộ, BaiQiang dùng dụng cụ mang theo để phá két sắt nhưng không được. Sợ ông Ji quay về, BaiQiang đã kéo két sắt đến giấu tại một vị trí khác trong căn hộ rồi thoát ra ngoài.

Trưa 17/7, khi ông Ji đang ngủ, Lie mang chiếc két sắt để vào túi xách rồi mang ra ngoài giao cho BaiQiang. BaiQiang dùng xe máy chở két sắt đến một bãi đất trống rồi dùng xà beng cạy phá, lấy được tài sản bên trong. BaiQiang chia cho Lie một phần rồi cắt đứt liên lạc và bỏ trốn.

Đến chiều 17/7, ông Ji phát hiện chiếc két sắt bị mất và đến trình báo cơ quan công an.

MỚI - NÓNG